Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

HÃY PHÁ BỎ HÀNG RÀO ĐƯỢC DỰNG LÊN TRONG TÂM HỒN BẠN!

Từ Anh Tú



Trong những ngày vừa qua tôi đã được đọc trên mạng một số lời kêu gọi biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày chủ nhật 05 - 8 - 2012. Cuộc biểu tình sẽ diễn ra để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta trước kia và hành động tiếp tục gây hấn của họ trong thời gian gần đây như thành lập thành phô Tam Sa trên những hòn đảo của ta, mời thầu khai thác dầu khí trên vùng biển của chúng ta, sắp tới đây họ tiếp tục điều hàng ngàn tàu cá và tàu chiến đến vùng biển của ta…

Điều đầu tiên tôi với tư cách là một người đã từng đi biểu tình muốn nói với các bạn đó là chúng ta không phải là kẻ thù của nhau, chúng ta không có lý do gì để ghét nhau khi mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau nên đứng ở hai bên hàng rào sắt giữu lòng thành phố, có những cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau.

Và nếu…
Ngày 18- 01- 1974 Trung Quốc không xâm lược hết những hòn đảo tại quần đảo Hoàng Sa, giết mấy chục người lính của chúng ta.

Nếu ngày 14- 3- 1988 Trung Quốc không tiếp tục xâm lược nhiều đảo tại quần đảo Trường Sa, giết mấy chục người lính của chúng ta.

Nếu thời gian qua Trung Quốc không quyết định thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trên những hòn đảo họ cướp của chúng ta. 

Nếu họ không mời thầu khai thác giầu khí trên vùng biển của chúng ta, không chuẩn bị điều động hàng chục ngàn tầu cá và tầu chiến xuống vùng biển của chúng ta…thì tôi tin rằng, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khác chứ không phải bị ngăn cách bởi hàng rào sắt được dựng lên giữa lòng thành phố.

Thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy khó chịu hay buồn khi đối diện với các bạn trong hoàn cảnh đó- ở một mức độ nào đó thì vì lý do an ninh điều đó chấp nhận được nhưng tôi thấy buồn khi chúng ta, những người cùng sinh ra trên một đất nước, cùng mang trong mình dòng máu Việt lại vẫn bị ngăn cách bởi một hàng rào khác đó là sự ngăn cách bởi hàng rào được dưng lên trong tâm hồn. Đó là hàng rào được dựng lên bởi sự nghi ngờ và phân biệt. Hàng rào được dựng lên giữa hai mầu áo, đó là màu áo xanh của công an, dân quân tự vệ và thanh nguyên tình nguyện với màu áo No- U của những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Có thể khi được điều động ra chặn đoàn người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược các bạn sẽ được nghe những điều không hay về chúng tôi như những kẻ gây rối trật tự công cộng, những kẻ bị các thể lực thù địch lợi dụng hay việc bảo vệ tổ quốc đã có đảng và nhà nước lo…Tôi tin rằng các bạn sẽ không nhìn thấy những điều các bạn được nghe như vừa rồi đơn giản bởi sự thật không phải vậy. Những cuộc biểu tình vừa rồi đã chứng minh lên điều đó. Nó diễn ra một cách ôn hòa trong đúng khuôn khổ của pháp luật Việt Nam hiện hành và hơn hết nó phù hợp với lương tâm và suy nghĩ của một con người khi trăn trở trước sự tồn vong của đất nước. Với cá nhân tôi thì việc đi biểu tình cũng hoàn toàn tự nguyện…

Có lẽ vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn nói với các bạn, có lẽ ngày mai, mồng 05- 8 -2012 chúng ta vẫn sẽ bị ngăn cách bởi những hàng rào sắt được dựng lên giữa lòng thành phố nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau phá bỏ đi những hàng rào được dựng lên trong tâm hồn, những hàng rào được dựng lên bởi sự nghi ngờ và phân biệt…

15 nhận xét:

  1. Cám ơn XUÂN VIỆT NAM cố gắng thuyết phục phía bên kia rào sắt nhọn.
    Lần trước thấy nhiều gương mặt non lành, cúi thấp đầu với nét buồn buồn, không dám đối mặt với người yêu nước, chỉ vì họ ở về phía Tàu cộng cùng với công an Việt.
    Có chỗ dựng rào đôi! Dù là sắt, là chông nhọn, là lớp đôi hay ba cũng không ngăn được sóng người dân căm hờn giặc cộng Tàu - Việt.
    Hãy cùng nhau, ít nhứt, phá bỏ đi những hàng rào được dựng lên trong tâm hồn, những hàng rào được dựng lên bởi sự nghi ngờ và phân biệt…

    Trả lờiXóa
  2. Nếu tôi là công an ,quân đội ,đoàn niên ,tôi sẽ không làm nhiện vụ cản biểu tình như thế .Tôi là con người ,thì phải biết phân biệt đúng sai, thiện ác ,khác hẳn loài vật chỉ biết ăn để mà sống .Các quý vị kia cũng là người ,sao lại phải hành động như vậy ,như loài vật chỉ biết mưu sinh ,kiếm tiền .Nếu cấp trên quý vị sa thải thì kiếm việc khác ,đâu khó quá như hành động trái lương tâm ,mất đạo nghĩa.Các quý vị nghỉ xa hơn xem ,có thể giàu có nhờ làm công an ,lên chức trong quân đội ,nhưng chỉ một lúc ,rồi quốc gia rơi vào tay Tàu thì các bạn sẽ giàu lên thêm không ? Chức cao hơn không ?Gia quyến các bạn hạnh phúc không ?

    Trả lờiXóa
  3. Nhà nước thường lấy những lý do bên dưới để ngăn cản người dân đi biểu tình:
    - Để nhà nước lo
    - Gây xáo trộn giao thông công cộng
    - Có thế lực thù địch đứng đàng sau
    - Không có lợi trong việc giử nước khi đi biểu tình
    Vậy thì nhiều nhân sĩ đã trình bày để giải quyết những vấn đề trên:
    - Nhà nước đúng ra tổ chức, điều động biểu tình để tránh cái gọi là thù địch lợi dụng
    - Đặt ví dụ rằng: Cho dù là như chính quyền nói không có lợi trong việc biểu tình là đúng đi chăng nữa. Thì nếu một nhà nước thật sự dân chủ, cũng không thể ngăn cản người dân biểu tình (nếu không giúp) bằng cách đàn áp, bắt bớ họ. Bởi vì hiến pháp, công ước quốc tế (VN đã ký) cho phép người dân được quyền đó.
    Vì vậy, nếu bất kỳ vì lý do gì đó mà nhà nước vẫn một mực không chấp nhận chuyện biểu tình, thì rỏ ràng là vi phạm nặng nề đến quyền công dân cơ bản.

    Trả lờiXóa
  4. NHÂN DANH NHÂN DÂN


    Mấy chủ nhật gần đây thời tiết nắng nóng cộng thêm không khí căng thẳng vì những tuyên bố “giật gân” của nhà cầm quyền Trung Quốc trong hàng loạt hành động mà người ta quen gọi là “ỷ thế lớn bắt nạt nước bé”, đó là việc ngày 19/7/2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định thành lập "Cơ quan chỉ huy quân sự" của cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và việc ngày 21/7/2012 phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân khóa I của cái gọi là "thành phố Tam Sa". Những việc làm trên của Trung Quốc không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng người Việt, làm dấy lên sự lo ngại sâu sắc trong dư luận quốc tế mà ngay cả trong lòng Trung Quốc nhiều người dân có lương tri cũng cảm thấy hổ thẹn cho những việc làm của chính quyền nước này.
    Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - bà Victoria Nuland bày tỏ “ Mỹ quan ngại liệu có nên có bất kỳ động thái đơn phương nào giống như thế này (thành lập “Tam Sa”) mà dường như đặt vào sự đã rồi một vấn đề mà chúng tôi đã nhiều lần nói là chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán, đối thoại và bằng tiến trình ngoại giao phối hợp giữa tất cả các bên tranh chấp”
    Còn chúng ta, những người dân Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và hơn ai hết chúng ta thấm thía nỗi đau, sự mất mát mà chiến tranh để lại, cũng vì lẽ đó hơn ai hết chúng ta càng yêu chuộng công lý, yêu chuộng hoà bình. Bởi chỉ có hoà bình mới đem lại hạnh phúc cho nhân loại.
    Yêu nước, yêu hoà bình chính vì vậy chúng ta cũng cần cảnh giác trước âm mưu của một số người muốn nhân cơ hội “đục nước béo cò”, lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta hòng tạo nên sự bất ổn về chính trị trong nước.
    Càng yêu nước càng phải tỉnh táo, tỉnh táo để chúng ta có những quyết định đúng đắn. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm bao xương máu của các lớp ông cha đi trước, chính vì vậy giữ gìn bờ cõi không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi người dân Việt. Song xuống đường gây mất trật tự tại Thủ đô phải chăng là cách yêu nước hữu hiệu? Tôi hiểu trong số những người xuống đường vào các chủ nhật gần đây có rất nhiều những nhân sĩ, trí thức, những người có hiểu biết song hãy suy ngẫm dù chỉ một phút chúng ta cũng dễ dàng nhận diện ra những khuôn mặt đáng ngờ? Chúng ta thử đặt câu hỏi những người này là ai, họ làm gì, sinh sống bằng nguồn tài chính nào? Họ là những người cầm đầu đoàn biểu tình, lấy danh nghĩa biểu tình yêu nước, nhưng hình như họ không chỉ ở đây, có mặt trong các đoàn biểu tình để thể hiện lòng yêu nước, họ ở bất cứ chỗ nào Hà Nội,Văn Giang,Dương Nội…đó là những địa điểm được gắn liền với những sự kiện nóng. Xuất hiện để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải ??? thoáng nghe thì tưởng vậy nhưng rồi hệ thống lại các sự kiện một cách logic ta mới giật mình nhận ra một sự thật: bất cứ ở đâu, thời điểm nào họ xuất hiện, những nhân vật này lập tức trở thành những ngòi nổ, kích hoạt cho hàng loạt những vụ việc phức tạp từ khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng, điều ổn định là họ bao giờ cũng đứng về phía “ dân oan” và kích động người dân chống đối chính quyền.
    Phải chăng danh nghĩa “nhân dân” chỉ là cái lá chắn, là cái vỏ bọc nguỵ tạo cho hành vi chống đối chính quyền nhân dân của những cá nhân này. Tôi nghĩ đã tới lúc các cơ quan chức năng phải có các biện pháp hữu hiệu để vạch mặt, chỉ tên và xử lý những cá nhân như vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Hãy nhìn lại nhóm cầm đầu biểu tình này là ai? Họ có thực sự là những người yêu nước hay chỉ là những kẻ cơ hội chính trị, nhân danh yêu nước để hòng gây rối, âm mưu lật đổ chính quyền. Thử hỏi những người như bà Lê Hiền Đức, Nguyễn Xuân Diện hay Lân Thắng đã chính tay mình nhắn một tin nhắn đóng góp mua lưới ủng hộ ngư dân trên biển, hay góp phần một phiến đá xây dựng Hoàng Sa, Trường Sa...???Xin thưa những việc làm ấy chẳng bao giờ họ làm. Họ chỉ làm một điều duy nhất là xúi giục kích động mọi người xuống đường để hòng che đậy một vở kịch bẩn thỉu mà nước ngoài đã tạo dựng, mà trong đó họ là những con rối bị giật dây. Xin đề nghị các cơ quan chức năng hãy vạch mặt bọn chúng và nghiêm trị những kẻ phản quốc này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 19:19 5 tháng 8, 2012

      Gửi những kẻ gọi những người yêu biểu tình là chỉ giỏi “hô hào mồm” và những kẻ lý sự cùn nói rằng đưa những người biểu tình đi Hoàng Sa và Trường Sa có dám đi không?

      Chỉ cần mấy người hô hào bằng mồm thôi chúng mày đã đái ra quần với nhau cả lũ. Bởi vì sao? bởi vì họ đã lột cái bộ mặt bán nước của lũ bán nước chúng mày, bởi vì họ cũng đã lột luôn cái bộ mặt đểu cáng của lũ quan thầy chúng mày đó là lũ Tầu ô bẩn thỉu.

      Chúng mày có ngon thì cứ để mấy người “hô hào mồm” thoải mái hô hào đi!

      Chúng mày có ngon thì cứ để mấy người “hô hào mồm” đến trước cửa Đại sứ quán của lũ Tầu ô hô hào đi! Tại sao phải dùng hàng rào có CỌC NHỌN chặn đường họ từ xa?

      Chúng mày có ngon thì đừng đi quấy nhiễu và dùng mọi biện pháp bẩn thỉu, bỉ ổi đối với người đi biểu tình đi!

      Giở trò bẩn thỉu đối với những người già như cụ Lê Hiền Đức 82 tuổi, giở trò bỉ ổi, bẩn thỉu đối với một người đàn bà không tấc vũ khí trong tay như chị Bùi Thị Minh Hằng, giở đủ mọi ngón nghề lưu manh đối với những người chỉ “hô hào mồm” khác thì đang chứng tỏ điều gì diễn ra trong đầu chúng mày? Điều này CHỈ có một câu trả lời duy nhất đó là chúng mày ĐANG RUN SỢ, quan thầy của chúng mày là lũ Tầu ô cũng ĐANG RUN SỢ. Chúng mày RUN SỢ bởi lẽ khi người dân thức tỉnh về lòng yêu nước thì BỘ MẶT BÁN NƯỚC của lũ chúng mày sẽ bị lột bỏ và người dân sẽ không còn sợ hãi trước bạo lực vì họ sẽ không chấp nhận sống với thân phận một người dân MẤT NƯỚC. Quan thầy chúng mày là lũ Tầu ô cũng đang RUN SỢ vì sau bao nhiêu công sức tiền bạc bỏ ra để nuôi lũ BÁN NƯỚC chúng mày thì âm mưu CƯỚP NƯỚC Việt Nam của chúng có nguy cơ và chắc chắn sẽ phá sản bởi mấy người đang “hô hào mồm” đó.

      Vì vậy, chỉ cần mấy người “hô hào mồm” thôi đã làm chúng mày RUN SỢ và dùng mọi biện phát lưu manh, đê tiện, đểu cáng nhất mà những kẻ giang hồ cũng không nỡ làm nhằm triệt hạ mấy người “hô hào mồm”. Nếu quả thực chúng mày KHÔNG RUN SỢ trước mấy người “hô hào mồm” thì chúng mày HÃY THẢ NGAY anh Điếu Cày đi! Tại sao chúng mày cù nhầy tìm mọi cách giam giữ anh Điều Cày trong tù.

      (Xin lỗi chủ Blog nếu lời của tôi có điều gì khiếm nhã)

      Xóa
    2. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 19:20 5 tháng 8, 2012

      Bất kỳ một chính quyền KHÔNG BẢO VỆ được chủ quyền mà còn đàn áp người yêu nước thì chính quyền đó là CHÍNH QUYỀN PHẢN ĐỘNG và là TAY SAI CHO GIẶC NGOẠI XÂM.

      Xóa
    3. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 19:22 5 tháng 8, 2012

      Hôm nay ngày 05/8/2012, đảng cầm quyền đã dấn sâu thêm một bước nữa nhằm khẳng định một sự thật rằng đảng ĐÃ BÁN RẺ TỔ QUỐC và PHẢN BỘI DẬN TỘC bằng những hành động đàn áp và bôi nhọ người yêu nước chống lũ giặc Tầu ô xâm lược.

      Xóa
  6. Không phải cứ đi biểu tình mới là yêu nước, nhưng nếu thấy đất nước đang bị xâm lược mà không dám lên tiếng, không dám thể hiện thái độ mà cứ để "đảng và nhà nước lo" thì rõ ràng là đang vô cảm với đất nước, với nhân dân đấy bạn ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. theo ban bay gio toi fai lam sao day.....

      Xóa
  7. phải rồi, ôm chân giặc ,bợ đít giặc,đội giặc lên đầu,dâng đất đai,biển đảo cho giặc là yêu nước,nhắm mắt làm ngơ cho giặc giết hại cướp bóc dân tộc mình là yêu nước,thử hỏi đó là yêu nước nào? Ông bà ta có câu "Máu chảy ruột mềm" người cùng dân tộc"Lá lành đùm lá rách" không ai được phép làm ngơ trước nỗi bất hạnh của đồng bào chung trong nước nhưng không ít kẻ có thế quyền lợi dụng lòng hão tâm đó để trục lợi hay làm không đúng như mục tiêu đề ra (việc này từng xãy ra nên đừng trách ai hết khi người ta đã mất niềm tin ).
    Con người ta sinh sống bằng nhiều cách, có cách lương thiện hoặc không lương thiện dĩ nhiên người lương thiện không bao giờ làm điều gì bất lương nhất là đối với tổ quốc.
    ÂM MƯU CHÍNH TRỊ, PHẢN ĐỘNG NƯỚC NGÒAI XÚI DỤC?.
    Những từ ngữ quen thuộc giống như PHẢN ĐỘNG mỗi khi ai không đồng quan điểm,không có tư duy nào khác.Nó chứng tỏ gì?Một sự bảo thủ,độc đóan không hơn không kém đi đến độc tài.Thử hỏi ngay trong gia đình có chấp nhận độc tài hay không?
    Trong diễn đàn này nếu bàn luận e không đủ chổ.Đề nghị hãy bỏ chút thời gian nhìn sang nước khác mà suy gẫm.
    Tóm lại nhà cầm quyền hiện nay đi ngược lại lợi ích DÂN TỘC,vi phạm HIẾN PHÁP do họ tự đặt và vi phạm cam kết đã ký với LIÊN HIỆP QUỐC.
    Do đó những người lương thiện phải lên tiếng.Khi lên tiếng phải bằng nhiều cách đương nhiên là như vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Xin nói thêm,hôm nay Hà Nội một số kẻ "Lợi dụng lòng YÊU NƯỚC"đã bị vạch mặt,bị bắt rồi.Đề nghị nhà nước đem nấu cao dâng lên Thủ Trưởng của mình thề hiện lòng yêu nước.Còn ở SàiGòn có 42 tên đã có sẳn danh sách thì chờ gì nửa hãy cho bọn chúng nếm mùi "Ơn Đảng và Nhà Nước" đi.
    NGƯỜI CHÂN CHÍNH KHÔNG BAO GIỜ SỢ CHẾT chính cái chết làm họ CHÂN CHÍNH HƠN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. da 1 thoi.......troi oi .....'''''''',......./

      Xóa
  9. Hôm nay lên SÀIGÒN đinh thể hiện lòng yêu nước nhưng không có gì,về nhà lên mạng đọc bài này chợt nhớ.
    Hôm nay sao SÀIGÒN ít xe đặc chủng hơn,ít CA,AN hơn (hay họ đã nắm được vấn đề?)và đặc biệt những cặp mắt bớt hằn học hơn.Phải chăng trong tâm hồn họ còn sót lại một chút gì khi thực tế đã chứng minh khi hàng chục ngàn tàu cá của bọn cướp trắng trợn không chút e dè tràn vào nước ta.
    TỈNH lại đi anh em,hãy tỉnh lại đi anh em ,sờ sờ ra đó còn nghi ngờ gì nửa.Chúng ta đã bị lừa gạt quá nhiều rồi.Dẫu anh em hòan cảnh này hay hòan cảnh khác nhung sụ trở với NHÂN DÂN vẫn là điều quí.

    Trả lờiXóa
  10. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 23:22 5 tháng 8, 2012

    Truyền hình Hà Nội cũng đã đưa lên mạng chương trình Thời sự trưa nay, đề cập tới cuộc biểu tình (từ phút thứ 16’50″). “Quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình …”

    Thử hỏi chúng mày, hỡi LŨ BÁN NƯỚC! Chúng mày đã ăn tiền của ai để đàn áp người biểu tình chống lũ Tầu ô. Chính chúng mày là những kẻ ĐÃ NHẬN TIỀN của lũ Tầu ô để đàn áp đồng bào. Tội BÁN NƯỚC và ĐÀN ÁP ĐỒNG BÀO của chúng mày sẽ KHÔNG THOÁT KHỎI SỰ TRỪNG PHẠT của dân, của TRỜI ĐẤT đâu.

    Trả lờiXóa