Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Chuyện kể trong trại Lộc hà ngày 5 tháng 8

 Một sinh viên kể lại câu chuyện ngày hôm qua, lần đầu được tiếp xúc với công an Hoàn kiếm tại Lộc hà:
Sau khi ba xe buýt chở người biểu tình về trại thì được tập trung trong một phòng lớn, có bàn ghế, có nước uống đóng chai 20 lít, quạt điện có nhưng chạy lờ đờ.
 Một tiếng sau thì có đến hai ba chục công an đến và yêu cầu mọi người đi đến các phòng riêng để " làm việc".
 Một công an mặt béo tròn trắng nói với mấy sinh viên : " mấy đứa nhỏ này đi làm việc " ! một sinh viên đáp lại : ở đây không có ai là nhỏ nhé, toàn công dân cả đấy, các vị nói năng cho nghiêm túc. Côn an mặt béo như lợn ỉ cỡ độ 27 tuổi im bặt, mặt rất ngổ ngáo.
Em cũng không biết ai là công an, ai là côn đồ nữa.


 Vào phòng em là nữ nhưng được gần chục nam công an quây quanh, bắt lăn vân tay, em quên mang CMND thì một tên nói : vi phạm, vi phạm... em hỏi lại : vi phạm gì khi tôi đi đổ rác không mang CMND, điều luật nào qui định anh mang ra đây ? đừng quên là tôi học luật đó nha.
 Một công an tên Hoàng Xuân Hiếu nói với mấy công an kia có vẻ thậm thụt : chỉ có 500 thôi, đéo có hơn...rồi mấy đứa xuỵt xuỵt chỉ em có ý bảo bị nghe đấy.
 Sau thì em hiểu là tất cả công an Hoàn kiếm sang Lộc hà hơn ba chục người thì mỗi người được bồi dưỡng 500 ngàn và ăn trưa , có chai nước lọc nữa. Em kể lại cho các bác thì có bác thương binh ra hỏi mấy công an viên chưa có thẻ tên của Lộc hà : các cháu được trăm nào không ? mấy anh kia không trả lời nhưng hiểu ý câu hỏi của bác ấy nên chỉ cười và bảo : bọn cháu chỉ làm ở đây, không biết sáng nay có đoàn này đưa về...
 Phòng bên cạnh có bạn sinh viên nói giọng miền trung lúc xong việc ra kể lại với em : " đ. mẹ bọn nó 6 đứa to khỏe, bẻ tay em để lăn tay, chụp hình khủng bố thì em không cho chụp, một đứa túm tóc em giật lên, hai đứa bẻ tay, em thè lưỡi ra cho nó chụp ảnh. Nó vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhưng hình như mấy đứa công an đấy không học hành gì thì phải.
 Một chị tên Bích cũng bảo : nó lăn tay, nó lừa nói dối bảo : tất cả mọi người lăn tay rồi, còn mình chị thôi thế là chị không biết và để nó lắn tay. Chị cũng bảo : dạo trước ở Hoàn kiếm, nó bẻ tay chị Hằng để lăn tay thì mình nếu nó muốn nó cũng bẻ tay, có ai ở đó chứng kiến đâu mà chụp hình đưa lên mạng ?
 Một bác thương binh bị bọn giang hồ giằng xé, khiêng lên xe và đánh bác rách một vệt cổ, chỗ đốt sống cổ cũng tím bầm, lên đấy công an già đưa bác vào phòng và gọi y tá chửa bụng to đến để băng bó.

Tên béo ị này nói với bà con rất vô lễ, mày tao, con nhỏ này...

  Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công an nhưng em thấy họ không có vẻ gì được học hành, họ cứ coi mình như tội phạm và giao tiếp của họ thì quả thực rất thiếu văn hóa.
  Em là một sinh viên, được học luật và hiểu rằng : nếu là công an khi tiếp xúc với những công dân như những người lớn tuổi, trí thức thì họ phải hiểu rõ họ là ai, công an chắc gì được học hành giỏi như mấy bác  trong đoàn biểu tình kia. 
  Em còn thấy 5 công an trẻ giằng co với chị Nga ở sân lúc chị ấy được bà con ở ngòai cổng mang cháu Phú đến đưa trả mẹ vì chị bị chúng bắt ở Bờ hồ, con chị lúc ấy đang được các bác khác giữ hộ. Chị thì mang bầu nhưng mấy công  an trẻ cứ lao vào giằng, co, đẩy, rất hung hăng, dã man và coi thường chị.

Công an tên Hiếu cứ giằng co và đẩy chị Nga khiến mọi người nhao ra phản đối hắn mới thôi.

 Chỉ có mấy công an trẻ của Lộc hà là giữ thái độ đúng mực, họ gọi các cô chú bác rất chân tình, họ bị bắt canh cửa, ngồi chỗ nóng toát mồ hôi mà không dám vào chỗ mát. Có lẽ họ chưa va chạm với các trường hợp như thế này nhiều. 
  Buồn cười nhất là lúc ba rưỡi, một công an của Hoàn kiếm đại diện ra nói mấy câu với bà con : mọi người vi phạm trật tự công cộng, chúng tôi cảnh cáo...nói chưa xong thì chạy mất chui vào xe ô tô. Em chỉ kịp nhìn tên trên áo là Hiếu, mặt anh ta trắng, cỡ hơn ba mươi tuổi. Các bác cựu chiến binh rất bức xúc vì sự hèn hạ và nhục của công an Hiếu này, mọi người kéo ra sân đòi gặp lãnh đạo Hoàn kiếm nhưng họ trốn hết vào xe, trốn lủi vào các phòng không ra nữa, cứ để mấy anh em công an của trại đứng ngoài sân nắng để chịu trận, bị bà con dạy dỗ đủ điều. 

Khi ra khỏi trại thì em được cùng mọi người biểu tình tại cổng trại rất vui.

 Một điều là chúng em chưa hiểu : vì sao lực lượng công an Hoàn kiếm lại lén lút, hèn hạ và sợ dân như thế, nếu chính danh và làm việc nghiêm túc thì sao không dám cho một cái văn bản thông báo thế này thế kia đưa cho bà con, đối thoại với  bà con mà lại chạy trốn như thế. Họ đuối lý hay họ không có trình độ, không được học hành đến nơi đến chốn, hay chỉ là con cháu quan chức, học dốt rồi cho vào công an học qua quít ?
  Đất nước chúng ta tại sao lại có một lực lượng kém cỏi như thế, trên đường về bọn em cứ nói chuyện với mấy bác lớn tuổi.
 Bác lái xe buýt nghe chuyện cũng bảo : lũ chúng nó giờ có học gì đâu, trộm cắp lưu manh là chúng nó cả đấy.
 Em buồn quá, vì đâu nên nỗi như vậy ?

 FB 


29 nhận xét:

  1. Than ôi! Chúng nó vẫn tưởng rồi có ngày sẽ được cùng với lãnh đạo chúng "xuất ngoại" hưởng thái bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông có giỏi thì nói rõ tên tuổi. đừng nói bừa bãi với tên nặc danh

      Xóa
    2. Cái loại nặc danh thì làm đéo có tư cách mà bàn chuyện chính trị

      Xóa
    3. Đọc bài viết trên cũng thấy tác giả dẻo mỏ thật, hết cắn lại sủa, hết chỗ này đến chỗ khác, không thể tin được

      Xóa
  2. Bọn này là bọn khuyển cả mà , bọn chó má ,lũ súc sinh chỉ biết xúi gì làm nấy , cho gì ăn nấy mà thôi
    Chỉ buồn cho đất nước này đang hồi mạt vận , trắng đen lẫn lộn thế này . Quan chức thì hèn hạ , độc ác , người dân thì đại da sô mù quáng Chỉ một bộ phận nhỏ nhoi là trí thức hoặc là người dân tỉnh táo nhìn rõ thời cuộc nhưng lại lực bất tòng tâm chưa thể làm gì được
    Mong sao ánh sáng chân lý chiếu sáng tới mọi miền , người dân sáng tỏ , vùng đậy đạp sóng kình ngư .....

    Trả lờiXóa
  3. ở quê tôi mấy thằng chuyên trộm gà phá làng phá xóm nhậu nhẹt đánh nhau bị dân thưa lên thưa xuống rốt cuộc bẳng đi một thời gian gặp lại bọn chúng vô làm công an hết trơn ,gặp mấy người dân trước đây chửi rủa, chúng cứ vênh cái mặt lên nhìn lưu manh vô cùng.

    Trả lờiXóa
  4. ở xã tôi cũng thế: mấy thằng du côn xã, cao bồi xóm, nghiện hút và chuyên trộm chó, trộm gà bỗng nhiên trở thành công an xã thậm chí cí đứa đi công an nghĩa vụ rồi thành công an huyện luôn đó.
    khốn nạn thật!

    Trả lờiXóa
  5. Cho em biên đạo lại tý nhé!

    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/08/qua-tang-sinh-nhat-bo-tnmt.html

    Quà tặng Sinh nhật Bộ TNMT!
    Những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần - Món quà của bà con Văn Giang tặng Bộ TN&MT thật có ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  6. Không trách chúng nó được..thầy nào thì tớ ( bọn hầu ) ấy .

    Trả lờiXóa
  7. Chử Văn Canh, tân Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, học tại chức khóa 4(1984- đầu 1990), Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện ANND).Trình độ văn hóa thì "còi", nghiệp vụ công an thì thấp kém nhưng rất giỏi thủ đoạn "chạy". Một kẻ như thế, tất yếu phải hành xử với dân như thế thôi!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi cảm phục những bạn sinh viên này. Một số bác lớn tuổi đi cùng tôi cuối đoàn biểu tình cũng nói như vậy. Nếu tất cả thanh niên VN đều được như các bạn thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  9. Chúng khốn nạn, chó má đến thế là cùng.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy thằng CA này chính bọn Ó ko cần xích, chỉ cần vứt cho miếng mồi là thik sủa đâu thì sủa.

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị bỏ 2 chữ Nhân dân ra khỏi tên của công an. Bọn này tiêu chí đầu tiên của nó là "Trung với đảng", mà đảng thì chỉ có 3 triệu / 86 triệu dân Việt Nam, đó là chưa kể trong đó nhiều thằng biến chất rồi, vậy thì sao gọi là vì nhân dân được.

    Trả lờiXóa
  12. Công an đông mà kém trình độ học vấn, văn hóa nên thô lỗ ra oai với dân, các bác thông cảm. Đi làm nhiệm vụ hành hạ, đàn áp người yêu nước lại được bồi dưỡng 500.000/người??! Thế ra lấy tiền dân nuôi để đàn áp, đánh lại dân ư? Hay tiền này bon sứ quán Tàu cung cấp??? Vậy nên mới suy bụng ta, ra bụng người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ bụng ta suy ra bụng người nên nói với b thì đúng hơn, nhận tiền từ Tàu khựa chứng cứ đâu??? b bảo "công an kém trình độ học vấn, văn hóa", thử hỏi thế thì sinh ra mấy trường đào tạo công an để làm gì?? tôi còn thấy khối người thích cho con vào học trường công an đây, bởi vì nhiều ng dân họ thấy yên tâm khi con mình vào đấy học. Không có công an điều tra bao nhiêu vụ án như vậy, thử hỏi xã hội sẽ như thế nào. Vậy nên b đừng có phát ngôn bậy như vậy

      Xóa
  13. Cháu viết đúng và trúng quá, cháu sinh viên ạ. Trình độ nhận thức và học vấn của các cháu đúng là hơn hẳn cái đám được gọi là "công an nhân dân" bây giờ. Thành phần bọn này thì đa dạng lắm. Có thể là con ông cháu cha nhưng lêu lổng, dốt nát nên bố mẹ chúng nó cho vào công an để tránh nghiện ngập; có thể là do chạy chọt vì thấy vào công an dễ kiếm chác; một số khác thì dốt quá, thi đại học không đỗ nên bố mẹ cũng cố chạy tiền để cho con vào công an, giống như cho đi du học ấy mà v.v...
    Cho nên công an bây giờ rất hỗn láo với Dân, trịch thượng với Dân, rất nhiều thằng khi tiếp xúc với Dân thì mặt mũi bặm trợn, tay chống nạnh, nói năng rất vô học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật là có cái nhìn phiến diện, tôi cũng từng thấy nhiều công an rồi đấy, đi trên đường rất nhiều lần tôi thấy hành động đẹp của các chiến sĩ công an. Thực sự rất cảm phục những chiến sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ

      Xóa
  14. Người dân đi biểu tình chống TQ xâm lượt, chứ có chống Đảng chông chính quyền đâu mà bắt nhốt người ta, Vậy những đc công an ấy là phục vụ ai, là người của ai, chăng lẽ Bộ Công An ta lại có Công an TQ chen vào. Ôi, nguy tai, nguy tai ! Ngay tại thủ đo mà sao người ta không " sống và làm việc theo hiến phap và luật phap " nhỉ. Loạn đên nơi rồi chăng ?

    Trả lờiXóa
  15. Người dân đi biểu tình chống TQ xâm lượt, chứ có chống Đảng chông chính quyền đâu mà bắt nhốt người ta, Vậy những đc công an ấy là phục vụ ai, là người của ai, chăng lẽ Bộ Công An ta lại có Công an TQ chen vào. Ôi, nguy tai, nguy tai ! Ngay tại thủ đo mà sao người ta không " sống và làm việc theo hiến phap và luật phap " nhỉ. Loạn đên nơi rồi chăng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chanh luuvan nói vậy thật sự là quá sai lầm rồi. Thể hiện lòng yêu nước thì có ai cấm đoán gì đâu nhưng thể hiện không đúng cách thì chỉ càng làm loạn hơn thôi. Không nhẽ bạn thích mọi thứ loạn lên để kẻ địch bên ngoài hưởng lợi? Nếu vậy, Bạn phải nhìn lại minh coi nhé. Con dân Việt Nam mà lại làm tay sai cho địch là loại không thể tha thứ, bọn này cả đời chỉ có thể làm súc vật chứ không được coi là người đâu.

      Xóa
  16. Sao lại đưa lên trại Lộc Hà nhỉ??? chắc mấy bác CA nghĩ rằng tụi đi biểu tình này toàn lưu manh, đĩ điếm nên cần phải phục hồi nhân phẩm. Nghĩ vậy cũng không sai. Phần lớn trong bọn chúng là như thế và nguy hiểm hơn có cả trí thức lưu manh như tay tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Với anh chàng tiến sĩ giấy này các anh CA nên để ở cùng với mấy em cave nhiễm AIDS vài hôm, người ta bảo mèo mả gà đồng gặp nhau là thế mà

    Trả lờiXóa
  17. Mấy bác nói cứ như là hậu cần đi phát tiền cho CA ấy nhỉ, điêu thế thì ai thèm nghe

    Trả lờiXóa
  18. ĐÁM SÀM – CHI - DIỆN - ĐỨC NGHĨ GÌ NHỈ?

    Mấy ngày qua, khi đọc báo mạng, được biết vụ đánh người khiếu kiện ở Văn Giang Hưng Yên đã được làm sang tỏ. Liên hệ với nhưng thông tin trên trang “Basam” của Vinh mất vợ và trang “Dân Oan” hay “Xuân Việt Nam” của vị Tiến Sĩ Nguyên Xuân Diện và đám “Rân Chủ” thấy bọn này kinh thật. Khi công an Hưng Yên công bố danh tính những người đã đánh 3 vị “dân oan” Đồng, Bàn, Nghiệp tại Xuân Quan, Văn Giang, đám blogger hàng ngày vẫn đang ra rả đau đáu “vì dân vì nước” bỗng nhiên im bặt. Từ Sàm, đến Chi, đến Diện và đến Hiền Đức dở hơi đều câm hơi lặng tiếng. Rõ là bọn vu khống, biến có thành không và biến không thành có. Đọc những điều mà bọn Sàm Chi Diện Đức viết ra muốn buồn nôn vì thông tin thiếu kiểm chứng và trình độ nhận thức của họ về pháp luật.

    Với Sàm Chi Diện Đức, không có sự thất vọng nào hơn. Rõ nhục!

    Người hành hung, là dân địa bàn khác, hay dân địa phương? Họ không thèm quan tâm. Điều họ quan tâm và họ muốn là dứt khoát phải có điều gì đó dính líu đến Ecopark, để có cớ tiếp tục chửi Chính quyền Văn Giang, Hưng Yên, và xa hơn, là Chính phủ.

    Mình cứ cười, mình biết thừa họ bi ba bi bô yêu cầu điều tra này nọ, nhưng thâm tâm họ, hoặc là muốn lòi ra bất cứ thứ gì đó liên quan đến Ecopark, hoặc là Chính quyền lại tiếp tục im lặng, âm âm dương dương, để họ còn có cửa mà hồ nghi thêu dệt bơm vá và lòe bịp vẻ sành điệu.

    Người viết cho rằng một trong ba vị “dân oan” bị đánh kia chưa chết, sẽ là nỗi thất vọng cùng cực của đám này.
    Đến nay hai năm đã rõ là mười, không biết đám Rân Chủ này chui xuống lỗ nẻ nào đây? Thần kinh rác rưởi đến thế là cùng.


    (Đang viết tự dưng sặc cười tay Thụy, với quả đơn kiến nghị gửi Chủ tịch nước đăng trên trang blog, ti toe hợm hĩnh anh Tư Sang đọc blog cu cậu.)

    Theo dõi thông tin từ báo mạng suốt thời gian qua, không khó để người ta nhận thấy đám Rân Chủ này, chỉ chờ trực có chuyện xảy ra lien quan đến khiếu kiện, đất cát, mồ mả, biểu tình là vồ lấy và la làng kiểu Phéo Chì. Đến đây, mình thấy thương phóng viên Ngọc Năm, Phi Long của VOV lắm. Các anh đang bị lợi dụng cho mục đích bẩn thỉu và chings các anh đang bị đám Rân Chủ này làm tiền. Có lẽ hơn lúc nào hết, 2 phóng viên này đang cảm nhận được sự mất dạy tàn bạo của đám “Rân chủ” và thế giới gọi là “đồng nghiệp báo chí”, đau hơn nhiều vụ hành hung xác thịt hôm 24/4 ở Văn Giang.

    Tung hô để lợi dụng và trói buộc, chúng coi các anh như những anh hùng trên chiến trận, thậm chí đám “dân oan” mất dạy còn giở trò vác cả bì ngô lên VOV để quay phim, chụp hình cảm ơn, và khi Năm, Long quyết định im lặng vì một sự đúng mực thì chính đám này lại ra rả chửi rủa, xỉ vả.

    Người có tâm và tầm tin Năm và Long, sẽ biết việc gì nên làm, việc gì nên nghe, trong lúc này.

    Về chuyến lén lút đặt giá với dân Văn Giang, rằng sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc đưa tin quậy phá đất cát, nếu tham gia “tổng biểu tình” ngày 22/7 tại Hà Nội, của Nguyễn Xuân Diện, Bùi Thanh Hiếu, và là tay chạy cho Trần Vũ Hải như thế nào, nhưng thất bại. “Dân oan” Xuân Quan, cao mưu và cùn hơn hơn đám dị hợm này nhiều lắm lắm.
    Bạn đọc có thể đọc bài này ngay sau đây từ tran Dân Việt để hiểu kỹ hơn về đám Rân Chủ rác rưởi.
    Gia đình đối tượng hành hung nông dân ở Văn Giang nói gì?

    (blog vietnamngayve.blogspot.com)

    Trả lờiXóa
  19. mọi người ủng hộ trường sa và hoàng sa là của việt nam là việc làm đúng, nhưng không phải bằng cách biểu tình gây mất trật tự xã hội như thế này, hãy đừng nghe bọn xấu dụ dỗ lôi kéo mà làm những việc ảnh hưởng đến sự bình yên của mọi người, chúng ta có rất nhiều cách làm để khẳng định chủ quyền của chúng ta, nhưng chiến sĩ công an là những người chịu trách nhiệm giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đó là việc làm hoàn toàn đúng với chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ có những người làm việc sai trái thì mới bị trừng trị cho đúng với pháp luật mà thôi,,

    Trả lờiXóa
  20. Suốt ngày đòi dân chủ, tự do... nhưng rốt cuộc các người chẳng hiểu tự do dân chủ là cái gì.

    Trả lờiXóa
  21. Tại sao bài viết chỉ bắt lỗi công an mà không đề cập đến vấn đề biểu tình... Nhận được bao nhiêu tiền của bọn phản động mà mang cả con nhỏ lên làm khó công an... Dân thì có quyền chửi bố mẹ người khác ak... Vô lý quá.

    Trả lờiXóa
  22. nam 2015 là ngày tàn cua chê´hèn voi giac ác voi dân, nhung thang có no* máu voi nhân dân phai den toi , và nhung thang chó san cong an cung phai den tOi,luoi TROi không sót 1 thang nào

    Trả lờiXóa
  23. Xin chào bạn, nếu nội thất căn hộ của bạn có phòng khách liền phòng ngủ, liền bếp hoặc không gian làm việc rộng rãi thì hãy thiết kế và trang trí với vách ngăn CNC gỗ nhé, bởi nó vừa đủ tạo ra sự riêng tư vừa là đồ nội thất trang trí đẹp. Ghé thăm Go Home và tìm kiếm 1 chiếc vách ngăn tại https://gotrangtri.vn/danh-muc/vach-ngan-cnc/. Thanks admin

    Trả lờiXóa