Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Chánh thanh tra 4 T tên Minh ăn tiền hối lộ.

 Một chị bạn làm ở sở 4T mới nói chuyện cho hay : Nguyễn Văn Minh - thanh tra sở 4 T - nhiều lần ăn tiền hối lộ.
 Những biên bản phạt các tổ chức cá nhân " vi phạm '' này kia về lĩnh vực thông tin truyền thông... đều được Minh gà trước cho biết để gặp gỡ " đàm phán".

Lợi dụng luật rừng để kiếm ăn.

 Một chị làm về kinh doanh hàng đa cấp từng bị Minh gọi điện dọa thanh tra về quảng cáo trên mạng cho việc tuyển nhân viên, ngành nghề kinh doanh vi phạm này kia. Minh nói sẽ phạt nặng theo điều ...khoản kia và phiếu phạt có thể lên đến 5 chục triệu đồng !
 Đại diện doanh nghiệp kinh doanh thương mại bán hàng đa cấp đã gặp gỡ riêng với Minh và hối lộ minh hơn chục triệu và phiếu phạt giảm còn hơn 5 triệu. Việc này điều tra không khó vì các hóa đơn nộp tại kho bạc đều có cuống, rất dễ kiểm tra và kiểm chứng lại.
 Nhiều trường hợp cá nhân quản lý trang mạng có tên miền rất hay bị Minh bày trò xin tiền bẩn, nào là quảng cáo không phép, hình ảnh quảng cáo vi phạm qui định quảng cáo, màu sắc quảng cáo phạm húy...vv và phiếu phạt sẽ được chìa ra chưa đóng dấu để nhằm vòi tiền.
 Một cá nhân khác từng bị Minh chơi bẩn, ăn bẩn bằng cách gặp gỡ riêng, ăn hối lộ để giảm tiền " phạt"  từ mức 25 triệu xuống còn 5 triệu khi chị "vi phạm " trong ĩnh vực quản lý trang mạng ....com.
 Nhiều cá nhân sau khi đọc bài này nếu từng bị Minh vòi tiền hãy liên hệ với chúng tôi, đưa thêm những bằng chứng ăn hối lộ, tống tiền cá nhân và doanh nghiệp của tên thanh tra bẩn thỉu này.

5 nhận xét:

  1. Chẳng lẻ tên Minh lấy tiền bẩn đó về nuôi vợ con sao? con cái của tên Minh nhờ tiền này mà ăn hôc sao? nhục thế, thà làm đĩ mà nuôi gia đình con hơn mấy thằng này, vì dù sao chị em cũng sử dụng vốn tự có chứ không phải ăn cướp của người khác. Nhưng cũng tội cho chị em hiện nay do bị cấm nên bệnh tật không ai lo, truyền dịch bệnh trong cộng đồng,chưa kệ bị bọn ma cô tú bà bảo kê ăn chặn quá nhiều. thương cho thân phận chị em, ai cũng nói tốt giỏi có tiền lo cho chị em nhà ta đi.

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh minh hoạ cũng hay. Chắc Diện hàng teo tóp quá nên mong ước là được giống mấy anh người bộ lạc này. Thật tội cho vợ Diện phải đi ăn thêm ở bên ngoài

    Trả lờiXóa
  3. Nghe thông tin đã thấy điêu. Đúng là blog của Nguyễn Xuân Diện - biệt danh Diện liều. Nếu các thông tin có căn cứ chắc chẳng bao giờ bắt đầu bằng những thông tin chung chung theo kiểu một chị làm kinh doanh theo kiểu hàng đa cấp...nghe hao hao giống kiểu ngày xửa ngày xưa có một thằng ngốc nọ...Chuyện thế mà cũng đòi viết blog. Đốt mẹ nó cái bằng tiến sĩ rởm của thằng cha Diện đi được rồi

    Trả lờiXóa
  4. có bằng chứng cụ thể thế sao không đi tố cáo đi!! thấy vụ nào cũng kiểu nhưng rành rọt lắm, tường tận lắm mừ!!

    Trả lờiXóa
  5. oh hô hô, mới ah nha, viết bài ăn hói lộ của thanh tra mà chả có bằng chứng lại còn chụp mấy cái ảnh của thổ dân nữa chứ, hic, trình độ chặt chém của bọn viết bài này cũng giỏi ghê ah nha, thôi tốt nhất là nên về đầu quân cho báo lá cải đi nha, hichic

    Trả lờiXóa