Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Bộ tài nguyên đánh chén bên trong, dân Văn giang đứng đường chờ khiếu kiện.

 Trong ngày bộ TNMT kỷ niệm ngày sinh nhật thì bà con Văn giang vẫn phải kéo đến để khiếu kiện. Bộ này quả là một cơ quan vô công dồi nghề khi cứ ăn cơm bằng thuế của dân rồi làm ba trò vô bổ, kỷ niệm sinh nhật gì khi dân oan - những ngườiđóng thuế  nuôi mình - đang đứng đường, đứng cửa khiếu kiện, yêu cầu đứng ra giải quyết ?
Bố mẹ các em là nông dân hay quan chức, hay kẻ cướp đất ?

Công an là một lực lượng bảo kê cho kẻ cướp đất, bảo kê cho lũ công bộc vô dụng.

Các ông bà chủ đang dạ dật vỉa hè vườn cây phơi nắng xem lũ đầy tớ ăn nhậu, nhận phong bì.

Băng rôn hoa hoét lòe loẹt - tiền dân hay tiền ai ?

Thứ trưởng - đầy tớ - tiếp ông chủ ngoài đường ?

 Sao bà con không bắt ngay tên này để làm con tin ?
Một thứ trưởng bộ TNMT ký giấy hẹn để cốt lừa dân ngày sinh nhật của cái bộ ...đây.


Không có một Đất nước nào lại có những thảm cảnh kéo dài như thế này, hệ thống trí tuệ, chính trị với đỉnh cao văn minh thì như thế này, vậy kém văn minh như bọn tư bản giãy chết thì dân oan sẽ đông hơn chứ ?
 Hãy biết nhục khi bưng bát cơm của Dân ăn nhé thưa ông thứ trưởng đứng đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét