Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Báo chí phí cơm.

   Mỗi ngày bao nhiêu sự kiện xảy ra trên Đất  nước này, bao sự kiện nóng bỏng : từ việc các quan chức đóng cửa tự phê và phê với nhau, Biển đông đang cuộn sóng bởi lũ giặc xâm lược ào xuống cướp biển, cướp đảo, rồi việc lũ cướp trong đất liền trong tay có con dấu pháp luật, có công cụ thanh kiếm lá chắn ào đi cướp đất cướp nhà của dân, giá cả tăng liên tục khiến đời sống khó khăn ... đều thấy vắng bóng những bài viết mạnh mẽ của báo chí lề đảng.
  Trang tin này không điểm thiếu bất kỳ một lần nào của bà con dân oan mất đất như : Văn giang, Thái Nguyên, Dương nội, Đông anh...hay các cuộc biểu tình của đồng bào, Trí thức cả nước xuống đường phản đối giặc Tàu xâm lược. 
 Báo chí lề đảng cơm dân nuôi thì lặng ngắt như tờ, thậm chí một vài tờ báo như ANTĐ, HNM, HTV1 còn tiếp tay cho giặc, quay lại vu cáo đồng bào, nói láo trên truyền hình rằng : đồng bào nhận tiền của các thế lực thù địch để đi biểu tình, gây rối trật tự...thật đê tiện và hèn hạ. 
 Những tờ báo ấy ai nuôi chúng tồn tại nếu không phải là cơm dân áo dân ? chúng do kẻ nào chỉ đạo giật dây  nếu không là lũ bán nước hại dân, tiếp tay cho giặc ?
 Lịch sử ngàn năm chống giặc phương bắc của Dân tộc Việt với  nhiều thể chế chính trị đều có những kẻ bán nước, rước voi về giày mả tổ, tiếp tay cho giặc như Lê Chiêu Thống, Hoàng văn Hoan ...lịch sử vẫn còn ghi trong sử sách. Nay có Trần gia Thái, Nguyễn như Phong, Tô Phán...cũng đang được lịch sử tiếp tục ghi chép về những tội lỗi của chúng để rồi Nhân dân  phán xử.
 Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam - tiếng hô vang giữa trái tim của cả nước bên Hồ Hoàn kiếm sẽ còn vang vọng đến ngàn đời, kẻ thù sẽ khó lòng tiêu diệt được tinh thần ái quốc của Dân tộc, kẻ bán nước và tiếp tay cho giặc sẽ bị vùi thây nơi địa ngục. 
 Còn một ngày mà Đất nước chưa toàn vẹn lãnh thổ, giặc giã bên ngoài còn xâm lược, giặc cướp bên trong còn cướp đất cướp nhà của Nhân dân thì còn nhiều trang sử oan khiên sẽ được chép. Internet sẽ giúp Dân ta chép sử, vạch mặt những kẻ bán nước,  phán xử chúng vào một ngày gần nhất.
 Báo chí ăn cơm dân cũng sẽ bị phán xử nếu cứ tiếp tục giả đếc giả mù, ngây ngô ngọng nghịu mãi.

30 nhận xét:

  1. thật hay cho câu "Internet sẽ giúp Dân ta chép sử, vạch mặt những kẻ bán nước, phán xử chúng vào một ngày gần nhất". Khá khen cho kẻ cái nhìn thiển cận mà tự cho mình cái quyền phán xét!!!! Cần nhìn một cách khách quan, đa chiều hơn bạn ạ!
    Thân!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khốn nạn cho mày Nam ạ! Xấu hổ ai đã mớm cho mày ăn và vú đã cho mày bú để bây giờ mày có những nhận xét vô giáo dục như vậy

      Xóa
    2. Xuân VN đề cập đến internet để nói lên sự thật mà lũ bồi bút không dám nói (do nhận được phone của mấy thằng Tuyên giáo). Đọc kỹ lại đi Nam, hay là loại có mắt không tròng.

      Xóa
    3. Bá n nước thì không thiển cận Nam nhỉ

      Xóa
    4. cha, bọn ngu này... thằng Nam nó nói lên đầu vậy mà bọn bây vẫn còn ở chợ buôn hàng!! ngu vl hahahahahahahahahaha

      Xóa
    5. Thật sự không thể hiểu được cái thói đời!! vô học, vô văn hóa đã đành, này lại vì một vài đồng lẻ bọn phản động rót cho mà cứ ngỡ như một giá tài vô giá!! thói đời là thế, làm người như thế thì để chó nó thèm!! Nhưng có lẽ, con chó còn biết chủ tốt chủ xấu mà theo, không vì chủ nghèo mà bỏ chủ. Còn đây, bán nước cầu vinh, đến khi xuống mồ gặp tổ tiên ông bà lại bị xua đuổi chứ ích gì!! vì vài đồng mà đến chết không hết nhục, hết đau!!

      Xóa
  2. nói ngu vậy!! phải đả đảo chứ!! dkm thằng nam tran thanh!

    Trả lờiXóa
  3. không phải ngu thường mà đại ngu!!!
    Danoan2012 banned nick nó đi!! dkm ngu đéo hiểu được!!! fuck......

    Trả lờiXóa
  4. To Pham linh: ăn nói cho cẩn thận, người có học không nói năng như thế!! Phải suy nghĩ với từng lời nói của mình, từng hành động của mình! Thật là ngu xuẩn?!
    LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ MỘT TRANG PHẢN ĐỘNG VỚI TOÀN RÁC LÀ RÁC??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nhìn lại mình Nam ạ! Sao lại bị người ta ném đá như thế? Đôi khi đối với những kẻ vô liêm sĩ, phường Buôn dân bán nước thì những lời lẽ như trên xem ra còn quá nhẹ.

      Xóa
    2. chậc!! bọn ngu này!! con gái con lứa, xấu xí đã đành, nay lại ngu si!! chó nó thèm con ạ

      Xóa
  5. Tôi thấy báo chí Việt nam đưa rất nhiều thông tin hữu ích đó chứ. Không chỉ đưa thông tin mà còn cung cấp, cho người dân hiểu, biết được những đối sách mềm dẻo, linh hoạt của ta trong công cuộc bảo vệ đất nước.
    còn cái blog " Lá cải này thì toàn đưa các thông tin đơm đặt vu cáo" đọc lên mà thấy thúi hoắc.
    các tờ báo chính thống cũng được nhận tiền từ nhân dân nên họ biết cách viết cái gì có lợi cho nhân dân, có lợi cho đường hướng, sự phát triển, tồn vong của đất nước'
    Còn cái blog danoan này thì nhận tiền của mấy thằng khốn nạn nào đó " mỹ " hoặc trung quốc chả hạn chuyên đi đơm đặt bịa chuyện nói xấu chế độ \. đây mới là lọa đê tiện sỉ nhục nhân dân '

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đưa thông tin hữu ích?tất nhiên,vì đó là n thông tin làm mờ mắt dân.làm dân nghĩ mình hp yên bình lắm. N tin mà bắt buộc pải đưa thì mờ đi bằng cách cho vào n trang báo ko chuyên về nd đó.n tin nóng thì cắt xén để vu khống.
      Bao nhiêu vụ dân oan bị mất đất,bị chính quyền và chủ đầu tư dùng cả lực lượng an ninh và có cả côn đồ để đàn áp,...báo chí lề phải,truyền thông nào đưa? Hay phạm vi gần hơn là hàng trăm bà con nông dân đi khiếu kiện đất đai,khiếu nại ý kiến,...n ko đc tiếp,phải kêu oan,...thì báo chí lề phải,truyền thông nào đưa?ko tin bạn cứ lên các trụ sở là sẽ thấy ngay.
      Phải cảm ơn vì qua n trang lề trái,n blog này chúng ta mới nhìn nhận đc nhiều hơn,đúng hơn về nhiều khía cạnh của XH hiện nay.

      Xóa
    2. Gió Xuân ơi, hãy tỉnh lại đi, phản bội thì mày vào làm cái gì? Hay vì 500.000đ/ngày?

      Xóa
    3. gió xuân:mày chắc là chó săn của bọn CS đúng ko?mày chờ xem chính sách mềm dẻo của mấy thằng chóp bu có đòi được tấc đất hay hòn đảo nào không nhé!bọn nó bây giờ đang lo cài cắm con cái vào những vị trí để ăn cướp 3 Dũng, Tô huy Rứa...mày mở mắt ra đi con

      Xóa
  6. chị gió xuân này nói cũng đúng nhỉ nhưng cũng có cái sai. Thỉnh thoảng anh em cũng phải vào mấy cái trang bẩn thỉu này để biết rằng xã hội này vẫn còn những loại người đê tiện, hèn hạ như thế chứ "

    Trả lờiXóa
  7. Phải nói là nhà danoan cho nhận xét thoải mái thế này thì mới biết đc là có nhiều n con ng đê tiện và hèn hạ vào đây xới tung nhà ng ta mới đúng ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  8. Hai Lúa Cần Thơlúc 08:51 17 tháng 8, 2012

    Có vẻ lúc này không có việc làm vì không có biểu tình nên mấy đ/c CAM hơi rảnh rỗi tham gia góp ý hơi ... bị nhiều đấy !!!
    Hãy sáng suốt mà dùng cái đầu của mình thay vì chỉ biết cúi đầu làm những "con chó săn" ngu ngốc, khờ dại đáng thương hại, hỡi các đ/c chỉ biết "còn đảng, còn mình" !!!
    Một ngày gần đây đảng qui tiên theo "bóc" thì qúi vị biết ... theo ai ?! Vì ai để sống ?! Chẳng lẽ chịu làm thân côi cút, không nhà ???!!!

    Trả lờiXóa
  9. Khi dân đi biểu tình, bọn nó (cảnh sát, dân phòng, cớm chìm v.v..) được chia nhau 500.000đ/ suất/ngày. Chúng còn khai khống lên để lấy tiền chia nhau nữa chứ. Như vậy chính chúng đã lợi dụng người yêu nước để lấy tiền thuế của dân chia nhau đấy. Chúng ta không thèm biểu tình nữa, chúng hết màu nên cay cú đây mà.
    Tại sao tất các các nghị định nọ kia đưa ra đều không được thực thi,vì nếu thực thi đến nơi đến chốn thì bọn ăn bám còn cửa đâu mà ăn. Chúng rất thích mọi người sai phạm để có cớ kiếm chác.
    Nói thật, nếu ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông thì CSGT về đuổi gà cho vợ hết, chẳng thằng nào chịu ra đứng đường nữa đâu. Nên chúng mới tạo cớ để người ta vi phạm càng nhiều càng tốt (biển báo lèm nhèm ở chỗ khuất v.v..).

    Trả lờiXóa
  10. Không phải hoàn toàn 100% những người đi biểu tình là vì đất nước, vì mục đích chính đáng của cá nhân, tập thể. Không ít trong số đó là những kẻ hô hào kích động, ăn tiền bọn phản động, bọn nước ngoài để phá hoại quê hương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng nào ăn tiền của bọn phản động làm lợi cho bọn TC lôi cổ nó ra. Thằng nào nhận giăc làm cha thì chửi bố nó lên. Thằng nào bây giờ vẫn còn ra rất ca ngợi tình hữu nghị 4 tốt, 16 chữ vàng thì tru di Tam tộc nó.

      Xóa
    2. nhầm rồi! phải là đĩ thõa điêu ngoa mới đúng ca lam ạ!! hihi lần sau chú ý nha

      Xóa
  11. Quí vị nào "không ưa" những Bài viết như thế này ( cho là bôi xấu,bôi trơn...gì đó) -Xin phép chủ nhân Blog cho tôi gởi lời mời họ sang tôi đọc mục TIN NGÀY ...mà bỏ tất cả chọn mục "XE CÁN CHÓ CHÓ CÁN XE" ĐỌC THOẢI MÁI HƠN,BẢO ĐẢM TOÀN TIN CỦA BÁO CHÍNH THỐNG ,hiếm khi lấy tin "tầm bậy" ở mục này,không blog nào có mục này- Đừng đọc bài vì tôi xin Bài nhiều lắm,bài này tôi cũng xin đấy.Cám ơn chủ Blog.(Nó bị "sập" hoài nên tới 6 lận)

    Trả lờiXóa
  12. Đến bao giờ Báo chí cách mạng mới hết hèn đây?
    http://tranhung09.blogspot.com/2012/07/en-bao-gio-bao-chi-cach-mang-moi-het.html?utm_source=blog&utm_medium=gadget&utm_campaign=bp_random

    Trả lờiXóa
  13. thật là tầm nhìn hạn hẹp, internet đâu phải phải tin gì cũng đáng tin. ông bảo báo chí "phí cơm" thì chứng cứ đâu, ông biết thế nào là "phí cơm"????

    Trả lờiXóa
  14. Anh e phải nhìn nhận cho đúng cho tường tận ngọn ngành. Ở đất nước nào cũng có tham nhũng, tham ô cửa quyền. Đừng tưởng ở Mỹ, Pháp, Anh hay một nước nào đấy trên thế giới không có. Cái chúng ta cần nhìn nhận ở đây là phản ứng của Nhà nước, của Chính phủ thế nào. Nước ta đang trong giai đoạn phát triển nên có rất nhiều vấn đề xã hội phát sinh mà một trong số đó là vấn đề lợi dụng tự do dân chủ để phá hoại sự đoàn kết của nhân dân ta, đất nước ta theo nhiều hình thức khác nhau. Anh e cần tỉnh táo nhận xét mọi vấn đề.

    Trả lờiXóa