Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Tin vui Văn Giang

Chiều nay 26/7/2012 hơn 100 bà con Văn Giang lại cùng nhau ra cánh đồng Xuân Quan để trồng cấy lại trên mảnh đất của mình vừa bị cày ủi tan hoang mấy hôm trước. Hiện nay toàn bộ máy móc của quân Ecopark đã rút về vị trí chân cầu đang xây dựng, không thấy có bóng dáng của đội côn đồ bảo vệ máy móc trước đây đâu... Tuy nhiên bà con vẫn rất cảnh giác và luôn có một đội ngũ máy ảnh máy quay ém sẵn để ghi lại sự kiện nếu có biến.

Bầu trời đồng đất Văn Giang còn chút u ám, nhưng những đám mây xa xa đã xanh lại như báo hiệu tin vui sắp đến. Bà con vẫn tràn ngập quyết tâm dành lại mảnh đất của mình, quyết không cho đất nghỉ. Mời xem những hình ảnh vừa chụp cách đây ít phút...












16 nhận xét:

  1. Hoan hô bà con Văn Giang! Hoan hô bà con Văn Giang!

    Mừng vui hạnh phúc quá khi được biết "Bà con vẫn tràn ngập quyết tâm dành lại mảnh đất của mình, quyết không cho đất nghỉ."
    Rất tuyệt vời, xin chúc bà con nhanh chóng phủ xanh cánh đồng Xuân Quang yêu dấu của mình!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Diện sửa giúp mình "Xuân Quan", cảm ơn nhé!

      Xóa
    2. XUÂN VIỆT NAM bác ạ .
      Xuân Diện ???(http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https://Xuandienhannom.blogspot.com )

      Xóa
  2. Đồng bào chú ý.
    Đồng bào ghi sổ sách đầy đủ ,ngày tháng .bao nhiêu người ra đồng ?,tiền mua giống má ,phân bón ....
    Làn 1 :chi phí bao nhiêu ? sau đó bị phá .
    -Lần 2 phục hồi lại :chi phí các khoản bao nhiêu.?
    -Lần ba.....đên bao giờ không bị phá thì thôi ,số tiền đó có ghi tên ,chữ ký những người đi làm ,thời gian bao nhiêu ?...mua giồn má phân bón ...tiền ăn uống của bà con trong những ngày đó ....
    Tất cả tập trung lại ,nếu sau này ta thắng ,bên thua phải trả hết các khoản .
    Kính chúc bà con gặt hái được nhiều thắng lợi .

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô bà con nông dân Văn Giang! Chúc các bác được bình yên.
    Xin gởi đến quý bác 2 câu thơ mà tôi đã được nghe qua:
    " Được mùa nhờ sức nông dân,
    Mất mùa là bởi thiên tài đảng ta"

    Trả lờiXóa
  4. Xin chúc mừng bà con nông dân Văn Giang. Mong bà con mạnh khỏe và nhiều thắng lợi trong thu hoạch mùa màng...

    Trả lờiXóa
  5. Bà con Văn Giang đáng được ghi vào lịch sử dân tộc về những mất mát không thể kiểm đếm được :
    - Thiệt hại về tài sản đất đai, hoa màu từ nhiều năm nay không canh tác được,
    - Thiệt hại về xương máu bởi lú cướp đất hành hung khủng bố,
    - Thiệt hại về niềm tin vào cái chính quyền mà mình bỏ mồ hôi ra đóng thuế nuôi dưỡng nó, khi cần có nó thì nó lại quay lưng lại với bà con.
    Quan nhất thời, dân vạn đại. Đó là quan tốt còn thế huống hồ các cẩu quan thời nay toàn loại mạt hạng cả, khốn nạn cả. Chỉ cơ hội chạy chọt mua ghế rồi nhanh chóng cướp lấy cướp để , chúng quên mất nghĩa vụ của mình khi đã được dân giao phó.
    Lịch sử sẽ xét lại thưa bà con, lũ cẩu quan sẽ được ghi vào sổ danh sách của lũ bán nước hại dân, nhục muôn đời không rửa sạch.

    Trả lờiXóa
  6. Thật là cái bọn đầu bã đậu, chúng nó gây tội ác ở Văn Giang, đất vào tay chúng nó "dữ" như thế, người có hiểu biết có chút nhân tâm hay tin tâm linh không ai mua nền/nhà/chung cư ở ở. Chúng nó bán cho ai? Kinh doanh thế chỉ có chết vốn, mà cũng cắm cổ vào làm điều ác không chờn tay.
    Cái lũ mà lũ quỷ này, mặt trời lên là chúng nó sẽ tan chảy ra thôi, mong bà con hãy giữ lửa đấu tranh, cái ác luôn sợ cái thiện sợ lẽ phải.
    Thương bà con nhiều lắm, qúy ông Hán Nôm

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn mấy tấm ảnh muốn ứa nước mắt, chứ vui cái nỗi gì?

    Trả lờiXóa
  8. Công bằng và lẽ phải chiến thắng.Hoan hô bà con Văn giang kiên cường chống ác.

    Trả lờiXóa
  9. Phải quyết tâm giữ đất đến cùng, thể hiện bằng những hành động hoà bình như thế này chúng mới khiếp sợ. Hoan hô bà con Văn Giang.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn cái "mạng mẽo và các cờ lốc" hiện nay...nếu không, thêm khối người dân đã phải ngồi tù vì "chống đối chủ trương chính sách của đảng".

    Trả lờiXóa
  11. Đi biểu tình cũng phụ nữ, giờ đây ra đồng sản xuất cũng toàn phụ nữ. Phụ nữ VN đúng là khổ nhất thế giới, mà trong ba miền thì phụ nữ Bắc bộ là đáng khâm phục nhất.

    Trả lờiXóa
  12. Hồi kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Đỗ Nhuận có bài hát" nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày...." Bà con Văn Giang nên lấy tinh thần ấy mà giữ đất. Đó là lời của Đảng đấy.

    Trả lờiXóa
  13. VĂN GIANG BIẾT MẤY YÊU THƯƠNG
    CHÌM TRONG MÁU LỬA LẠI VÙNG ĐỨNG LÊN
    ĐẠP QUÂN THÙ XUỐNG ĐẤT ĐEN
    SÚNG GƯƠM VỨT BỎ LẠI HIỀN NHƯ XƯA

    BÀ CON VĂN GIANG ƠI XÓM LÀNG ƠI, TRÂU VĂN GIANG TA LẠI RA BÃI RA ĐỒI, ĐỒNG VĂN GIANG TA LẠI HÁT HƠN NHIỀU NĂM QUA , HA HA HA !!!

    Trả lờiXóa
  14. Sống nơi xứ người, nhìn người dân tôi trong hình mà thương quá , đến thời buổi này mà vẫn còn chân lấm tay bùn ,bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong khi nông dân các nước đã được cơ giới hóa , đã khổ vậy mà đất đai còn bị cướp , còn nỗi đau nào hơn nữa , thương quá dân tôi ơi ! , hỡi những người nông dân , hãy nổi dậy , hãy tự cứu lấy mình

    Trả lờiXóa