Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Nông dân Văn Giang tiếp tục yêu cầu đối thoại với Bộ trưởng Tài nguyên môi trường

 Sáng nay, đoàn nông dân Văn Giang gần 400 bà con sẽ tiếp tục đến số 10 Tôn Thất Thuyết để yêu cầu gặp gỡ, đối thoại với ông Quang - Bộ trưởng tài nguyên và môi trường - theo như lời hứa của ông trong kỳ họp Quốc hội liến quan vấn đề cưỡng chế đất đai tại Văn giang gây bất bình dư luần gần đây.
 Đây là lần yêu cầu thứ 3 kể từ khi ông Quang hứa sẽ đối thoại với bà con Văn giang về giải quyết việc khiếu kiện đất đai của họ. Các chuyên gia đầu ngành về đất đai như ông Hùng Võ đã né tránh đối thoại vì biết là sai rồi, ông bộ trưởng đăng đàn tuyên bố mạnh miệng nhưng dường như cũng đang tìm cách... lẩn.
   Tuần trước, bà con cũng đã kéo đến và chờ ở đó gần một ngày nhưng chưa được ông Quang tiếp đón:


 Biểu ngữ luôn đi cùng bà con mỗi khi gặp các cơ quan chức năng.


Công bộc đón tiếp ông bà chủ bằng dùi cui, máy quay và các bộ mặt thù địch ?

Trụ sở được xây bằng tiền thuế của ông bà chủ đóng góp, rất khang trang nhưng các ông bà chủ chỉ được đứng ngoài hè đường nắng nóng.

 Cũng trong ngày hôm đó, buổi sáng bà con từ trụ sở bộ về thì đám côn đồ của dự án Ecopark đã vào tận nhà khủng bố làm nhiều người bị thương nặng, đổ máu và phải cấp cứu khẩn trương tại Bệnh viện tuyến địa phương, sau đó là Việt - Đức Hà nội.
 Hiện công an từ bộ, cục đang có mặt tại Hưng yên, khẩn trương điều tra và truy bắt gần hai chục kẻ tình nghi theo tố cáo của bà con để đưa ra xét xử. Chúng tôi sẽ đưa tin chi tiết về vụ việc này trong một bài viết sắp tới.
 Hôm nay, các phóng viên của bà con đang đi cùng để làm việc tại số 10 Tôn Thất Thuyết, mọi diễn biến sẽ được chúng tôi đăng tải để bạn đọc cùng theo dõi.

4 nhận xét:

  1. Tôi thích câu này của người nước ngoài "Chỉ nói những gì sẽ làm, và làm những gì đã nói". Nó thể hiện tinh thần trách nhiệm và chữ tín của người đó. Các ông quan nhà ta thì chỉ là hứa cho có để lấy tiếng. Dù đã luống tuổi, đáng lẽ phải làm gương cho con cháu, nhưng các ông lại chai mặt với chữ tín và tinh thần trách nhiệm ...

    Trả lờiXóa
  2. Miệng quan trôn trẻ - bà con đã thấy đúng chưa ?
    Lần ba yêu cầu đối thoại mà vẫn trốn thì đúng là trôn trẻ rồi còn gì.

    Trả lờiXóa
  3. Đừng nghe những gì Quan nói mà hãy xem Quan làm !

    Trả lờiXóa
  4. Bac nao con tin vao loi hua cua ten Quang hay bon lanh dao Dang thi dung la "Nam mo giua ban ngay".nhung ten nay khi Ket Nap Dang,dung Truoc Anh Ong Max,Lenin,Mao,Ho Chi minh...gio tay The Trung thanh voi Dang,voi Bac,Vi Nhan Dan hy sinh.v.v.Chung The Doc nhu vay,ma chung con lam nguoc lai,Coi Max Le cha ra cai cut gi,huong ho Loi hua gio bay.Sao con tin o loi hua cua chung duoc.Gia su nhu ten Quang giu loi hua,thi no se tra loi voi Dan van Giang sao day?khong le cung Cun nhu may thang Tinh,Huyen,xa vay?

    Trả lờiXóa