Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

CHUYỆN LẠ TẠI VĂN GIANG

 Chuyện thứ nhất :

 Nguyễn văn Sáng  thời kỳ giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Xuân Quan đã tự ý bán trộm đất của dân, giao đất trái thẩm quyền, trục lợi đã bị cảnh cáo cách chức. Xong, mưu mô xảo quệt gian manh, tiếp tục lấn chiếm đất công nên năm 2011 Sáng vẫn mua được chức Phó bí thư đảng ủy xã, nịnh nọt cấp trên và được bố trí ngồi ghế chủ tịch UBND xã để tiếp tục những mưu đồ đen tối mới, tham nhũng hại dân, tích cực hỗ trợ cho bọn cướp đất.
Cụ Ngọc - bố vợ chủ tịch Sáng, xã Xuân Quan. 
Sáng - áo trắng trong rào sắt.


 Bố vợ Sáng là Cụ Ngọc đã 82 tuổi, vẫn vác cuốc ra đồng giữ đất, không chấp nhận cho lũ cướp đất lấy đi mảnh đất của bà con Văn giang, thế nhưng Sáng lại ăn cùng mâm với lũ cướp đất Việt Hưng, nhậu cùng mâm với xã hội đen để quay lưng lại với dân Văn Giang chỉ vì miếng ăn nhục nhã.
 Ngày 4 tháng 7 này, Cụ Ngọc trên đường cùng gần 1000 bà con Văn Giang đến huyện để họp theo lời mời của huyện để giải quyết khiếu nại của dân thì Sáng đã cho vợ con chặn đường, khiêng cụ lên taxi chạy mất.

Chuyện thứ hai :

 Phạm Văn Tuấn gần 10 năm nay bị dân khiếu nại về tài chính, 2 lần ứng cử đại biểu HĐND xã đều không được dân tín nhiệm, cố xắp đặt vào danh sách ứng cử viên nhưng chỉ đạt hơn 10% số phiếu.
 Thế nhưng để chữa then, đảng ủy xã Xuân quan lại đưa lên ngồi ghế thường trực đảng ủy, trưởng ban tổ chức thật nực cười : dân không tin thì đảng củ làm làm lãnh đạo, vậy đảng vì dân hay đảng vì ai ?
 Đảng của dân hay đảng của ai ?


 Chuyện do bà con Văn Giang gửi nhờ đăng.

10 nhận xét:

  1. Câu chuyện ngắn gọn...đáng nghĩ lắm. Nguyễn Thanh Nghị thứ trưởng bộ gì gì đó cũng vậy chớ khác gì đâu ông,... Xã hội nó vậy từ đời tám hoánh nào rồi, chức gì cũng cơ cấu hết rồi..hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hề hề
      Thằng Nghị con thủ tướng đếch cần trúng thành ủy Tp. Hồ Chí Minh.
      Độp phát, thằng cha điều ra ủy vên dự khuyết sau đó mần luôn thứ trưởng bộ Xây dựng.
      Không phải con thủ tướng làm đếch gì được như thế và thủ tướng hành xử như vậy thì thằng xã, thằng huyện, thằng tỉnh và các thằng linh tinh khác tại sao không làm theo được hề hề

      Xóa
  2. Chu nhat nay ngay 8/7 nong dan Van giang, duong noi, bac ninh, bac giang, nguoi Cong giao Thai Ha hay cung do ve HN bieu tinh chong TQ xam luoc cung voi moi nguoi dan yeu nuoc khac

    Trả lờiXóa
  3. Hen nhau ngay Chu Nhat 8-7-2012

    Trả lờiXóa
  4. đây không phải chuyện lạ mà là chuyện thường gặp ở mọi nơi.không như thế mới là chuyên lạ

    Trả lờiXóa
  5. Cái nhà ông này lạ thật ! Chứ chuyện có gì đâu mà gọi là chuyện lạ ? Bây giờ đảng ta chỉ cướp đất chứ không giết , thế là đảng ta đã nhân đạo lắm rồi , hồi " cách mạng long trời lở đất " cải cách ruộng đất không những cướp mà đảng ta còn bắt ra đấu tố , chửi rủa , làm nhục , vờn đã đời như mèo vờn chuột, như cọp vờn mồi đã đời rồi mới giết . Thế chẳng phải đảng ta nhân đạo hay sao ?
    Bản chất của đảng ta như vậy , nếu không phải là giống cướp của giết người thì là sao để được đảng kết nạp .Rõ buồn cười ! Chính quyền từ đầu họng súng , chứ cần gì ai bầu , thật là vớ vẩn !

    Trả lờiXóa
  6. Tôi xin mách một chiêu với các bác như vầy:

    1. Việc đi trung ương hay quốc hội, hay tỉnh ..sẽ không có tác dụng gì cả. Vậy từ nay bà con chia nhau mỗi tổ 100 người = 10 nhóm khác nhau cầm biểu ngữ đền NHÀ RIÊNG của chủ tịch, Bí thư xã, huyện, Tp mà nằm và ngồi..chỉ như vậy thôi và không manh động gì..cứ khi có khách của họ bà con lại đi ra chào hỏi lịch sự...các con cái và vợ của họ bà con cứ chăm sóc tận tình, như nấu cơm cho ăn, khát cho uống....còn khi nào đối tượng về thì bà con xếp hàng khoanh tay thưa bẩm và cười thật to....bà con làm vậy thì chằng vi phạm gì....tội thiết tưởng những con người vô liêm sỉ kia chỉ chịu đựng 1 tuần là cùng...sau đó thì họ ra sao là bà con hiểu rồi...

    2.Nhà của họ bà con biết , vợ con họ bà con biết....thì cứ đến chơi và thăm hỏi liện tục, từng tốp 5 ngu7o728i, 10 người...đến chới thăm chủ tịch, bí thư mua quà, như gốc cậy cảnh, lúa, mạ, gà..mang thật nhiều đế để làm quà biếu..bao giờ chật nhà, chật vườn ..và gia đình họ không có còn thời gia tiếp bà con...thì ta cứ đến...

    Mong anh diện chia sẽ kế này nhé...chắc chắn sẽ thắng lợi!

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện 1: Rồi sẽ đến lúc dân Văn Giang sẽ xử cái thằng Sáng (tối) làm chó săn cho bọn quan tham đó. Chúng nó như những con linh cẩu luôn xâu xé, tranh giành nhau những miếng mồi, kể cả miếng mồi thối rữa.
    Thằng Sáng thật khốn nạn, cả với bố vợ hắn.
    Chuyện 2: Nói về đảng làm gì cho bẩn mồm ra. Đó là một lũ xôi thịt, nơi nào có chén là tranh nhau đến chấm mút. Thế thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Cụ Ngọc đã gã con nhầm người rồi.

    Trả lờiXóa