Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

NÓNG ! TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP 500 DÂN ÁO ĐỎ TẠI TRÀNG THI VÀ MAI XUÂN THƯỞNG KHIẾU KIỆN.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HIỆN TRƯỜNG : 
8 giờ sáng tại 46 Tràng Thi : hơn hai trăm dân La Dương, Dương nội đã trực tại đây :

   Sáng nay từ 9 giờ, gần 300 bà con La Dương, Dương nội đã tập trung tại 46 Tràng thi để khiếu nại quyết định của Thanh tra Chính phủ trả lời họ hôm rồi tại UBND quận Hà đông.





 Một hình ảnh chứng minh cho kỷ lục về Quốc gia hạnh phúc nhất nhì thế giới.


Phóng viên nước ngoài có mặt tại hiện trường, xe cảnh sát cũng ngay lập tức có mặt.

  Một đoàn bà con khác gồm dân oan La cả và tiểu thương chợ Nghĩa Tân đã tập trung tại cổng văn phòng chính phủ gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng :

Tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng


Đất nước hạnh phúc thứ nhì Thế giới theo báo Vnexspress.net đăng tải.


Tiểu thương chợ Nghĩa tân có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng.



 Đang tiếp tục cập nhật ...

20 nhận xét:

  1. cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn-DÂN VẠN ĐẠI

    Trả lờiXóa
  2. Dân ta sáng tạo quá, hỡi tất cả những dân oan hãy mặc áo đỏ từ nhà ra đường đến nơi các công bộc đang ăn lương của Dân, yêu cầu họ phải làm việc vì dân !
    Dân vạn đại, trận cuối cùng thắng lợi bao giờ cũng thuộc về Nhân dân, lịch sử đã minh chứng cho điều đó.

    Trả lờiXóa
  3. Máu kêu trả máu, đầu van trả đầu

    Trả lờiXóa
  4. Biểu tình hay là gì đây thưa mấy ông nghị phòng máy lạnh ?
    Cứ ngồi đấy mà tranh cãi tốn cơm của bà con Nhân dân mà không biết nhục sao ?

    Trả lờiXóa
  5. Đây k phải biểu tình mà là tuần hành chuyên nghiệp đòi quyền lợi bị tước đoạt bởi những đầy tớ của dân, vì dân. Bọn CA phường dù sao có việc làm hơn là đi đuổi chợ và rình bắt dân k đội mũ bảo hiểm và đi vào đường cấm.

    Trả lờiXóa
  6. Đơn khiếu kiện được ký bằng máu và vân tay của 300 dân Trung Quốc
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=QeKGOq9g9kU

    Trả lờiXóa
  7. Chúng tôi mong bà con đoàn kết, đông đảo và đấu tranh đến cùng đòi lại quyền lợi tối thiểu của mình! Ta nhất định thắng, kẻ cướp đất nhất định thua!Chả nhẽ đất nước hạnh phúc thứ nhì thế giới mà lại cực khổ thế này ư!!!!!

    Trả lờiXóa
  8. Lên Facebook mới biết đã có trang mang tên Nguyễn Xuân Diện. Hy vọng lần này trang Nguyễn Xuân Diện sẽ không bị những cỗ xe thương binh hay quần chúng tự phát quậy.

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay vào thử trang cũ thì thấy giao diện quen thuộc. Bài gần nhất là 01-06. Như vậy là trang của anh XD đã phục hồi???

    Xuân Diện Hán Nôm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cẩn thận vẫn hơnlúc 09:23 19 tháng 6, 2012

      Không biết trang cũ của anh Diện được phục hồi hay nhà nước gài độ không chừng, cứ coi như trang ấy là một chứng tích lịch sử về quyền tự do của công dân. Bây giờ chúng ta đã có trang nay rồi, nên sinh hoạt ở trang này thì hay hơn. Kính

      Xóa
  10. Sáng nay nghe Đài rao:NDVN chỉ số Hạnh Phúc đứng hàng thứ 2 trên Thế giới??? nghe mà Choáng!!! Họ tung hê,họ nghĩ là ĐÚNG vì Họ có bao giờ chịu mở mắt nhìn NDVN đang buộc phải mặc những chiếc áo đỏ để phản ảnh tinh thần chống bọn đỏ tham ô cướp ngày công khai mà bè lủ chúng nó cứ bịt mắt bưng tai mà hưởng...Chúng Ngu đến mức không nhận ra rằng: Rồi đây Danh sách cứu trợ nhân đạo của Thế giới sẽ không bao giờ có tên VN hoặc chúng có biết chút chút nhưng cứ muốn thế cho Oai như nước Bạn Đỏ 4 tên (Đàn anh TQ,Bắc Triều tiên,Cuba và Ta)ND có Đói chết chẳng sao miễn đừng ảnh hưởng đến chúng nó...Còn Đ. là ...còn Đ:...Đoi,Đói,Đọi...Đòi...Đánh cho chúng tan tác,Đấm cho chúng vở mồm, Đâm cho chúng...

    Trả lờiXóa
  11. Ruộng đất hay là chết!

    Trả lờiXóa
  12. Hổng biết độ này có còn nhiều "fan hâm mộ 24/24" không? Mới bị "săn đón" thì hồi hộp, lo sợ, bị riết như ông rồi...cũng thú vị nhỉ. Dũng cảm lắm, ông Diện Hán Nôm ạ, nể ông ghê!!!!!

    Trả lờiXóa
  13. hình như càng bị truy đuổi thì Tiến Sĩ NXD càng viết hay hơn ,kiên cường hơn thì phải ,viết gì mà lấy hết nước mắt của tui luôn rùi nè ,thật ngưỡng mộ và cảm phục ý chí và tấm lòng của Tiến Sĩ ,thương dân một thì thương quý NXD 10 ,sẽ luôn luôn ủng hộ và bên cạnh tiến sĩ trong mọi hoàn cảnh

    Trả lờiXóa
  14. Rất cảm ơn TS DIỆN đã làm công việc một nhà báo đúng nghĩa :Đem đến sự thật nóng hổi của cuộc sống người dân .
    Chúc anh luôn Bình An sau cơn bão của cuộc đời .
    Rồi đến ngày mỗi chúng ta sẽ có được quyền sống và quyền tự do của mình .
    Dân Đà Nẵng .

    Trả lờiXóa
  15. Dau xot cho ba con bi cuop dat dolong tham cua lu Day to.Yeu cau CQ la nhung nguoi co luong tam giup do cho ho va nhung nguoi lanh daO cAC TON GIAO CUNG NHU NHIEU THANH PHAN CO UY TIN TRONG cONG DONG DOAN KET LAI GUP TRUC TIEP HOAC GIAN TIEP .dE SOM LAY LAO CONG BANG CHO DAN OAN...

    Trả lờiXóa
  16. Tôi thấy thiếu biểu ngữ cho những người qua đường đấy !Phải làm sao mà nhìn vào là biết chuyện gì ngay ,thì những người qua đường mới truyền miệng tiếp được

    Trả lờiXóa
  17. Cần gì đi khiếu kiện,có công bằng đâu,ai giải quyết? sao ko tìm GĐ tên ác ôn nào đó đặt mìn ,phóng hỏa vào nha cho chết mẹ nó thế là giải quyết công băng họp lí.

    Trả lờiXóa