Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

"CON ĐƯỜNG VIỆT NAM " LÀ ĐƯỜNG CẤP PHỐI HAY ĐƯỜNG ĐẤT ?

     Thời tiết bỗng dưng trở chứng.
  Một ông nào đấy bỗng dưng ăn theo sự kiện nhà trí thức  Lê Thăng Long vừa ra tù để làm một cái lời kêu gọi nhiều cá nhân tham gia vào cái gọi là " CON ĐƯỜNG VIỆT NAM". Nào thư gửi, nào danh sánh đăng lên các trang bờ lốc bờ leo, cờ lốc  cờ leo facebook nghe rất là ...nhốn nháo, sự kiện xem ra có vẻ cũng giống như Hà nội làm mấy cái sân khấu : "phản biểu tình" ở bờ hồ dạo năm ngoái.

Vua Lý chết sững người vì lũ con cháu sếch xì.

  Cho đám văn hóa vài trăm triệu, thuê sân khấu, thuê các cháu gái teen ăn mặc bó chặt lấy đùi và mông vú để ra hát, múa ngay trước mặt tượng Vua Lê. Bên kia hè chỗ hồ Gươm thì là đám biểu tình chúng em đang hô khẩu hiệu chống giặc Tàu gây hấn, chúng em làm cái đó  đã bền bỉ suốt cả nửa năm trời.

 Cho tuốt lên xe buýt, đi Lộc hà hay Hỏa lò mà hô chống Tàu !
  Mình cũng biết  mấy anh Thăng Long, Công Định...cùng lứa 6 X hay 7 X bị đi tù dạo 2009 vì tội ...học giỏi quá,  nghĩ ra nhiều thứ quá, cái gì cũng giỏi không riêng gì chuyên môn chuyên ngành của họ. Đùng cái đi tù, rồi ra, rồi lại kêu gọi ...
 Thực tế, chưa được gặp mấy anh, mấy bác để tiếp kiến, chia xẻ nỗi lòng của cá nhân mình trước tình hình   hiện tại giá cả cái gì cũng tăng kể cả giấy vệ sinh trong mấy năm nay, tham nhũng thì cũng thế, quan chức thì cũng thế, cường hào ác bá  thi nhau cướp đất của dân nghèo....đều rất lắm chuyện để chém gió.
 Ngay cả hôm báo đăng là anh Lê Thăng Long ra tù, vẫn bị quản chế theo luật nước ta, chắc không được đi ra Hà nội thăm lại bạn bè cũ, chỉ được ở nhà liên hệ qua mạng in tờ nét với mọi người nên cũng chả biết có đúng những thông tin trên mạng nói là của anh ấy là thực sự của anh ấy hay không ?. Mà kể cả đúng của anh ấy thật thì cũng chưa chắc đã tin  bởi sau một thời gian ở tù, con người hít thở không khí tù, ăn uống đồ ăn tù , tiêm thuốc chữa bệnh tù  trong đó  rồi thì liệu có còn như xưa không ? thậm chí có " suy nghĩ lại" mà trở thành người được giáo dục có ích cho chế độ hay không ???
    Lúc bé, mình từng ở bên cạnh nhà một ông thày bói, ông từng nói khi mình 8 tuổi : mày sau này lớn lên chỉ hát xẩm là giỏi, gái cũng theo nhiều, tiền thì cứ mở mắt ra có trên nóc đình màn vì làm công ăn lương ở đâu chả thế, chuyên môn giỏi thì sáng ra có vài hào trên đầu giường rồi, chả phải lo gì cho mau bạc tóc. 
 Lớn lên, chính trị chả biết chả quen, mặt mũi nó ra sao không thèm quan tâm, thấy mấy bác mấy anh bị bắt bỏ tù vì tội làm chính trị thì mình cũng chả hiểu gì. Nghĩ chắc mấy ổng định giằng chức thủ tướng hay bộ trưởng của nó nên nó đánh cho tơi bởi, thế thôi.
 Nay bỗng dưng thấy tên mình trên mạng, danh sách rất bài bản là khách mời tham gia cái hội hay cái tổ chức gì đấy có chữ Việt nam thì thấy ...buồn ngủ quá.
 Nếu đúng là anh Thăng Long nào đó mà mình chưa biết thì cũng xin cám ơn anh, nếu anh có quý em mà rủ em theo hội hám gái, hội phượt trên đường Hà nội Sài gòn, hội xe máy xe đạp, hội chơi chim, hội thợ mộc, hội...thì em cũng xin bác đại xá. Bởi mỗi điều đơn giản là em mới chỉ viết bờ lốc, chưa tham gia hội bờ lốc gơ gì cả mà đã bị đám cô hồn đến tận cơ quan dọa đánh, dọa giết, dọa ...đủ thứ. Sở này sở kia mời gọi mất cả thì giờ, khiến bà con nhốn nháo, bạn Beo trong Sì gòn đã lu loa là phải cho em đi tù !
 Thế thì cái hội con đường gì đấy của bác Thăng Long nó là hội gì, có lương tháng không, có bằng khen hay huy chương không, có đảm bảo là em sau khi ký gia nhập hội của bác thì có được bọn dân phòng đến nhà bê nồi cơm điện của vợ em ra đập không ...?
 Nếu bác đảm bảo là không thì ok, cho em một xuất, hết tháng này bác gửi cho vợ em ba triệu sáu - bằng lương em đang nhận ở cơ quan nhé.
 Đùa vậy thôi chứ bác là bác nào em chả biết, mấy thứ mạng nhà nước mình gọi là  rác rưởi thì chả  có gì đáng tin lấy nửa lai, em chém gió với các bác cho vui thôi ạ. Thôi, bà chị sáu mươi hai cân nhà em đang bắt vào kỳ lưng rồi ạ, em chào các bác.
 Hẹn chém giớ với các bác trên phây lúc xem bóng đá ơ rô nha.

14 nhận xét:

  1. Hi hi, đến giờ xem lại hình mấy cháu sếch xy làm văn nghệ Hè năm ngoái mà vẫn còn buồn cười. Hôm Chủ nhật ấy, hình như trời cũng buồn cười đến... nín khóc không nổi, phải rỉ rả mưa suốt từ sáng các bác nhỉ?

    Tấm hình trên rất hay, có bác giai nào đó đang... "pó tay", quay lưng về phía các cháu và quay mặt về hướng Vua Lê. Bác ý là nhân viên an ninh? là nhân viên Sở Văn hóa? là cán bộ Đoàn? hay là ai đấy nhỉ? Hình ảnh pó tay của bác ấy có thể làm ta liến tưởng đến giới nào trong xã hội VN hôm nay đó nhỉ?

    Hây dà! Mới đó mà đã qua một năm đầy sự kiện. Cuộc đời vẫn đẹp sao! Chúc bác chủ nhà luôn bình tâm, an tịnh như mặt nước hồ Thu.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng qua danh sách trên toàn là những người liệt vào danh sách theo dõi của công an(gọi là có thể nguy hiểm cho chế độ)nên đưa ra kêu gọi để thử phản ứng tâm lý của các bác thôi. Nếu bác nào nhẹ dạ thì họ thịt để rung cây dọa khỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Gửi bác Nặc danh 13:01
    Trời đến thời đại này bác lại hô hào 'đấu tranh vũ trang' hay sao? Hãy để tội ác của chế độ này và các chế độ khác ngủ yên, nỗi đau giết chóc đồng bào, hà hiếp, cướp bóc dân lành (cướp đất), chúng ta sẽ không lấy máu trả bằng máu, thời đại mới rồi chúng ta sẽ đấu tranh ôn hòa, bất bạo động.

    Trả lờiXóa
  5. Ông T.s Hán Nôm vẫn khỏe hỉ? Mừng ông có nhà mới, to đẹp hơn, đoàng hoàng hơn. Quái lạ, chính quyền mà đi sợ mấy người võ không biết đánh, súng không biết dùng, dùng mỗi cái cờ lốc viết ra nỗi bức xúc của mình mà....làm mất thời gian của PTT và bao nhiêu ban bệ. Bản lĩnh lắm, nể ông ghê!!!

    Trả lờiXóa
  6. Người đọc báolúc 11:47 17 tháng 6, 2012

    Với nội dung bài viêt kiểu này, hành văn kiểu này thì sẽ "chẳng có ai" đọc nữa đâu.

    ĐỌc cái nội dung bài viết này thấy lạ lạ...:
    - Không phải chất giọng của NXD.
    - NXD có quá nhiều kinh nghiệm trong việc trình bày (cấu hình) giao diện trang blog trong blogspot.com, thế nhưng trên trang này tôi thấy vụng về quá, cẩu thả quá, không phải cách trình bày của NXD.

    Xin bà con xác thực tính chính xác của trang này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu chư vị muốn nghe hát ca trù mượt và trả tiền, xin mời đến tôi sẽ phục vụ tận tình. Còn viết báo hay trình bày đẹp vốn không phải nghề của tôi.
      Đó mới chính xác thưa chư vị.

      Xóa
  7. Người nghiện đọc bloglúc 13:44 17 tháng 6, 2012

    Ông TS có đổi giọng văn và đổi kiểu cách trình bày thì cũng không quan trọng với bạn đọc chúng tôi, những thông tin nóng hổi và mộc mạc vì nó là sựt thật sẽ cho mọi người những gì họ mong đợi.
    Ông đâu phải là nhà văn chuyên nghiệp, dân báo chí chuyên nghiệp mà cần trình bày đẹp, nói văn vẻ trơn tru đầu lưỡi để nhận lương của ai đâu. Dân oan cần ông, bạn đọc cần ông vì ông nói lên tiếng nói của họ.

    Trả lờiXóa
  8. Anh diện lúc này có khác ,giả mù ,giả điếc .Hi ! Hi!

    làm bộ trường không có 1 xu bỏ túi ,huống gì viết lóc cho bà con xem mà bị bọn mất dạy gây phiền mắc oán .

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Xuân Diện thì có nhiều, còn Xuandienhannom chỉ có một!

    Trả lờiXóa
  10. Nói xấu vợ nặng những 62 cân đấy nhá!Trang phu nhân mà đọc được thi có mà khỏi "cờ lốc cờ leo", chả cần đến nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn mình vợ người, hihihi, ai cũng cám ơn ông T.s Hán Nôm hết mà không ai biết cái công của bà xã, dù không lên mặt nhưng cũng vất vả thiệt thòi, gánh vác lúc ông chồng lo viết lách, đi vác tù và hàng tổng...Lúa tui yêu cái bà 62kg này đó à nghe. Muốn đẹp hình thức có gì đâu mà khó hỉ? Muốn "đẹp" lúa chỉ cho vài chiêu. Quan trong là tấm lòng có đẹp không thôi.

      Xóa
  11. người ta mời,bác Diện không vô thì thôi.Nhờ bác giúp giới thiệu giúp cho dân đen xin vô con đường này với!Bây chừ đất bị qui hoạch cưỡng chế hết rồi,biết làm chi ,nên xin vô vác loa cho đại ca (hình như trong danh sách có mời cả đại ca)đi Mỹ một chuyến để tham gia phân hóa nội bộ ông Ô ba ma một lần ,sau đó về vui thú điền viên cũng được.Mong Bác cố giúp nhe...

    Trả lờiXóa
  12. Đây là con đường gian nan và gập ghềnh nhất trong những con đường .
    Tôi xin tham gia !

    Trả lờiXóa